Người Palestine cùng cực như thế nào bên trong Dải Gaza?

Người Palestine ở Gaza đang phải chịu cảnh “như ngày tận thế” sau các đợt tấn công liên tiếp của Israel vào vùng đất này. Tổng cộng đã có hơn 9000 người Palestine thiệt mạng kể từ khi nổ ra xung đột.

  “Chú ơi, chú có định đưa cháu đến nghĩa trang không?”

Đoạn video ngắn được kênh Al Jazeera tiếng Arab đăng tải trên mạng xã hội X cho thấy khoảnh khắc một cô bé người Palestine được cứu khỏi đống đổ nát của tòa nhà sau trận không kích của Israel.

Không rõ đây là khu vực nào trong Gaza, nó đã bị Israel tấn công vào hôm 2/11.

Trong video người ta tình cờ nghe thấy một cô bé hỏi người cứu hộ: “chú ơi, chú đưa cháu đến nghĩa trang phải không?”.

 Một trong những người cứu hộ đã trả lời: “Không. Cháu là một trong những người sống sót”.
 “Một trận động đất không khủng khiếp như này”

Một người Palestine đang đào bới đống đổ nát sau một cuộc không kích vào trại tị nạn Bureij đã thốt lên như vậy.Trong trại tị nạn Bureij tại Gaza, mọi người đứng trên đống đổ nát, dùng đôi tay trần để đào bới các mảnh vụn, cố gắng đưa người thân của họ ra ngoài. Họ làm điều này ngay cả khi rất có thể không còn ai sống sót dưới những tòa nhà bị sập do bom đạn.

Một phóng viên của kênh Al Jazeera cho biết, 10 quả tên lửa của Israel đã nhắm thẳng trại tị nạn Bureij hôm 2/11. Cuộc tấn công khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, theo cơ quan phòng vệ dân sự Gaza. Con số này được thống kê dựa trên số lượng người tìm thấy trong đống đổ nát. Con số thực tế có thể sẽ cao hơn.

nguoi palestine cung cuc nhu the nao ben trong dai gaza hinh anh 1

                       Trại tị nạn Bureij tại Gaza gần như bị san phẳng sau đợt không kích của Israel (Ảnh: Reuters)

Người dân địa phương mô tả cuộc không kích khiến mọi thứ xung quanh trở nên tối tăm, họ không thể thấy mà đánh giá được thiệt hại một cách trực quan.

“Nếu bạn ở đây, bạn đã chết, nếu ở cách xa 200,300 mét, bạn cũng chết” – một người đàn ông nói.

“Những tên lửa này bắn vào dân thường. Chúng tôi nghe thấy cụm từ này rất nhiều trên phương tiện truyền thông: “Quốc tế cấm”. Nhưng không quốc gia nào trên thế giới nhìn vào người dân Palestine”.

 Phóng viên của Al Jazeera đã xem qua những bức ảnh và cuốn sổ ghi chép nằm vương vãi quanh đống đổ nát. “Có những gia đình ở đây, họ giờ phải sống dưới đống đổ nát”.

“Mùi xác chết khắp nơi”, bệnh viện quá tải vì Israel không kích quá nhiều

Tại bệnh viện Al Shifa, bệnh viện lớn nhất tại Gaza, CNN mô tả một người phụ nữ choáng váng và kiệt sức với một bên chân chảy máu. Một thanh niên khác nằm trên nền gạch vấy máu với cổ và chân cuốn đầy băng.

Phần còn lại của phòng cấp cứu chật kín đàn ông, phụ nữ và trẻ em ở các độ tuổi khác nhau – một số đang khóc, một số run rẩy và một số đang ngủ trên những chiếc giường tạm bợ trên sàn nhà.

Rajaa Musleh, một phụ nữ 50 tuổi, là đại diện cho tổ chức từ thiện MedGlobal có mặt tại Al Shifa nói: “Tình hình ở các bệnh viện thật khốn khổ… không có thiết bị, mọi người phải xếp chồng lên nhau”.

nguoi palestine cung cuc nhu the nao ben trong dai gaza hinh anh 2

Bà Musleh đã mất nhà sau vụ không kích của Israel và nói rằng nhiên liệu cung cấp cho bệnh viện này sẽ sớm cạn kiệt. Đây là nơi trú ẩn cho các bệnh nhân và không ít trong số đó sẽ phải rời di dời.

Nằm ở Gaza City, thành phố lớn nhất tại Gaza, bệnh viện Al Shifa cũng đang trở thành mục tiêu của Israel, khi Israel tuần trước tuyên bố rằng cơ sở này là nơi đặt trung tâm chỉ huy và kiểm soát lớn của Hamas.

“Mùi chết chóc ở khắp mọi nơi”, bà Musleh nói. “Mùi máu ở khắp mọi nơi.”

Một số bệnh viện còn lại ở Gaza cũng đang gặp khó khăn, một số bệnh viện khác đã phải đóng cửa hoàn toàn.

Hơn 9000 người thiệt mạng, Israel vây chặt thành phố lớn nhất Gaza

Quân đội Israel tuyên bố lực lượng của họ đã “bao vây” phần phía bắc của Dải Gaza và cả Gaza City.

Đây được coi là cuộc tấn công lớn trên bộ mà quân đội Israel rất kỳ vọng, họ mô tả là sẽ hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Hamas. Quân đội Israel cho biết giao tranh trong 24 giờ qua đã khiến 130 tay súng bên trong Dải Gaza thiệt mạng.

Binh sĩ của chúng tôi đang bao vây hoàn toàn Gaza City, đầu não hoạt động của Hamas. Phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari tuyên bố hôm 2/11.

Gaza City là thành phố lớn nhất nằm ở phía Bắc Gaza. Hiện đang trở thành mục tiêu số một của quân đội Israel.

Phía Israel công bố họ đã mất 18 binh sỹ và hàng chục người khác bị thương kể từ ngày 27/10. Tuy nhiên phía Hamas nói rằng, con số chính xác chắc chắn cao hơn.

“Binh lính Israel sẽ trở về trong những chiếc túi đựng thi thể màu đen. Gaza sẽ là lời nguyền lịch sử đối với Israel”, Obeida, Người phát ngôn của Hamas nói.

Nguồn vov.vn