Tuyển Trung Quốc thảm bại 1-3 trước Việt Nam ở Mỹ Đình
Tiếp tuyển Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần, chủ nhà Việt Nam đã giành được những điểm số đầu tiên tại chiến dịch vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Hồ Tấn Tài mở tỉ số trận đấu
Mới phút thứ 9, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng tạt bóng từ cánh trái để hậu vệ Hồ Tấn Tài đánh đầu mở tỉ số trước sự phấn khởi của đông đảo CĐV. Bảy phút sau, trong pha dàn xếp tấn công cực kỳ ăn ý bên cánh phải, Đỗ Hùng Dũng và Tuấn Hải đã trao cơ hội để Tuấn Linh đưa bóng gọn vào khung thành của thủ môn Yan Jun-ling.

Tiến Linh sau bàn thắng nhân đôi cách biệt
Thế trận sau nửa giờ thi đấu vẫn nghiêng hẳn về phía tuyển Việt Nam khi các cầu thủ Trung Quốc ít tạo ra được những pha lên bóng như mong muốn. Các chân sút đội khách thường phải nhận bóng trong tư thế quay lưng về cầu môn của Nguyên Mạnh.
Một trong những pha bóng hiếm hoi đáng chú ý của tuyển Trung Quốc diễn ra ở phút 32 khi Wu Lei treo bóng sâu vào tận vòng cấm địa để Wang Shen-chao bật cao đánh đầu. Ở tình huống này, thủ môn Nguyên Mạnh dễ dàng đón bắt, hóa giải cơ hội của đội khách. Alan, tiền vệ gốc Brazil của tuyển Trung Quốc cũng tung ra được cú sút sệt sát vòng 16,50m nhưng bóng đã nằm gọn trong tay Nguyên Mạnh.

Đỗ Hùng Dũng tranh chấp quyết liệt với Alan
Hiệp 1 trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Việt Nam sau pha sút phạt đưa bóng bay vọt xà ngang của Dai Wei-jun. Tỉ số này có phần bất ngờ đối với người hâm mộ nhưng lại hợp lý khi tuyển Việt Nam chơi gắn kết, tấn công hiệu quả, đặc biệt là màn trình diễn của Tuấn Hải và đội trưởng Hùng Dũng.
Sau giờ nghỉ, HLV Park Hang-seo quyết định thay Đình Trọng bằng Bùi Hoàng Việt Anh nhằm tăng cường sự hỗ trợ cho hàng phòng ngự trước những pha không chiến của đối thủ. Sự cẩn trọng của ông thầy người Hàn Quốc không thừa bởi ngay ở phút 49, cầu thủ to cao vào thay người Zhang Yu-ning đã đưa được bóng vào lưới Nguyên Mạnh nhưng trọng tài xác định cầu thủ này đã rơi vào thế việt vị.

Zhang Yu-ning suýt thu ngắn cách biệt cho tuyển Trung Quốc
Trung Quốc tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trên phần sân đội chủ nhà nhưng họ cũng suýt phải nhận đòn “hồi mã thương” từ cú dứt điểm phút 67 của Tuấn Hải. Bóng đi ngang mặt thành và nằm gọn trong tay thủ môn Yan Jun-ling.

Phút 78, cầu thủ vừa vào sân thay người Phan Văn Đức đã có pha tăng tốc rồi bất ngờ tung cú sút xa ngoài vòng cấm, bóng bật cột cuộn luôn vào lưới của thủ môn Yan Jun-ling.

Phan Văn Đức (20) ghi bàn thắng thứ ba
Trận đấu được cộng thêm đến 7 phút bù giờ do việc thay đổi thủ môn của đội tuyển Việt Nam. Sự hiện diện của các cầu thủ dự bị như Tấn Trường, Công Phượng, Văn Thanh ở cuối trận tiếp tục tạo được sự hưng phấn cho các CĐV Việt Nam. Đúng vào phút bù giờ cuối cùng, Xu Xin ghi bàn danh dự cho tuyển Trung Quốc bằng pha băng vào dứt điểm cận thành cực kỳ dũng mãnh.
Thắng trận 3-1 trên sân nhà Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã có những điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Một chiến thắng hết sức ý nghĩa dành cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo và các CĐV Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ láng giềng sau 7 lần đối đầu toàn thua, trong đó có thất bại 1-6 năm 2009.
HLV Park Hang-seo hét lớn trong đường hầm sau khi rời cuộc họp báo
Kết thúc phần họp báo sau trận thắng Trung Quốc 3-1, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đã bất ngờ hét lớn như muốn giải tỏa hết những nỗi buồn trong thời gian qua.
Ngay trong đường hầm của sân Mỹ Đình, khi cùng với cậu học trò Đỗ Hùng Dũng rời phòng họp báo, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có cách bày tỏ cảm xúc rất thú vị. Ông đã hét rất lớn và khiến giới truyền thông bất ngờ, không kịp ghi hình đầy đủ khoảnh khắc này.
Mặc dù vậy, cách tự giải tỏa áp lực của HLV Park Hang-seo vẫn giúp cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam hiểu một điều, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chịu không ít sức ép suốt một thời gian dài. Nhất là sau thất bại ở AFF Cup 2020, rất nhiều áp lực đè nặng lên các thành viên đội tuyển Việt Nam.
Sau khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Trung Quốc 3-1 nhờ các pha lập công của Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tiến Linh và đặc biệt là Phan Văn Đức, HLV Park Hang-seo liên tục có những biểu hiện ăn mừng hạnh phúc trên sân.
HLV Park Hang-seo cùng đội trưởng Đỗ Hùng Dũng chia sẻ trong phòng họp báo
Khi vào họp báo, HLV Park Hang-seo cũng dành chia sẻ: “Trước tiên, tôi chia sẻ đây là lần đầu vào vòng loại thứ ba World Cup. Trước trận này, chúng ta thua 7 trận và việc thua nhiều đã khiến đội bị phê phán. Khi thua nhiều như vậy, tôi biết cầu thủ vẫn đoàn kết dù họ có quãng thời gian dài mệt mỏi vì kết quả đó. Hôm nay là mùng 1 Tết. Ngày lễ ý nghĩa, kết quả hôm nay là lần đầu tiên đội Đông Nam Á giành chiến thắng. Tôi xin cảm ơn nhân dân Việt Nam, người hâm mộ và cầu thủ”.
“Cầu thủ sau trận này sẽ về CLB. Trung tuần tháng 3, họ và U23 tập trung. Đội tuyển còn 2 trận gặp Nhật Bản và Oman. Còn U23 có SEA Games thời gian tới. Tôi sẽ phụ trách U23 tới khi kết thúc SEA Games, sau đó tôi chỉ phụ trách tuyển quốc gia. Tôi còn 2 trận tới, SEA Games và AFF Cup cuối năm. Tôi nghĩ người hâm mộ có quá nhiều kỳ vọng về kết quả của giải đấu này. 60 năm rồi, chúng ta mới vào được vòng loại này. Hôm nay, chúng ta mới lần đầu tiên có điểm”, HLV Park Hang-seo chia sẻ.
“Hôm nay, đội tuyển thắng. Chúng tôi đã nỗ lực, nhưng cứ yêu cầu đội thắng hết sức, liên tục thì hơi quá tham lam. Chúng ta nên đánh giá tương lai bằng sự nỗ lực của cầu thủ, chứ thay vì chỉ đánh giá bằng chiến thắng, khi không thắng thì quay trở lại phê phán họ”, HLV Park kết thúc buổi họp báo.
Nguồn NLĐ
0 Bình luận
Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.