Vẫn còn đó niềm tiếc thương trong vụ hỏa hoạn có 4 người tử vong

(THTG) Như chúng tôi đã thông tin, vụ hỏa hoạn xảy ra ra tại phường 4, thành phố Mỹ Tho làm 4 người trong căn nhà nhỏ đã ra đi mãi mãi không có gì bù đắp được, để lại bao niềm thương tiếc cho thân nhân, hàng xóm, láng giềng, chính quyền và lực lượng chức năng, mặc dù tất cả đã nỗ lực hết sức nhưng lực bất tòng tâm.

Trong con hẻm nhỏ nối liền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Yersin thuộc khu phố 7 nơi mà cách đây mấy ngày vụ cháy xảy ra vẫn còn đó không khí ảm đạm, buồn lắng bao trùm. Những người hàng xóm, láng giềng chưa khỏi xúc động, bùi ngùi và nuối tiếc vì sự nỗ lực để giải cứu các nạn nhân bất thành.

Lãnh đạo các cấp đã quan tâm và tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình nan nhân

Vụ hỏa hoạn đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho 02 gia đình của 4 người tử vong, giờ đây con của các nạn nhân phải thiếu đi sự đùm bọc, chở che của người cha; hơi ấm, tình yêu thương và dạy dỗ của người mẹ; rồi còn nhiều thử thách phía trước phải trải qua bởi hàng xóm láng giềng cho biết hoàn cảnh gia đình của họ cũng rất khó khăn.

Trước vụ hỏa hoạn đáng tiếc xảy ra, trong những ngày qua lãnh đạo các cấp tỉnh Tiền Giang cũng đã không ngừng quan tâm và có những chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho gia đình người bị nạn; cùng với đó là sự vận động, kêu gọi các tổ chức, đoàn thể, cá nhân khác có sự hỗ trợ kịp thời.

                                       Mạnh Cường – Trần Liêm